Có 9 kết quả được tìm thấy
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gần 500 nữ thanh niên trong tỉnh đã hăng hái, xung phong lên đường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại tuyến đường Trường Sơn lịch sử. "Đội quân tóc dài" dũng cảm, kiên trung ấy đã góp phần không nhỏ làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975.
Đại tướng Văn Tiến Dũng là một vị tướng tài đức song toàn. Ông chính là nhà chiến lược quân sự tài ba, người đã góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong thập kỷ 60-70 của thế kỷ XX, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu, hơn 10 nghìn người con ưu tú của quê hương Cố đô Hoa Lư đã hăng hái lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Với tinh thần "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai", những người con ưu tú quê hương Ninh Bình đã góp phần cùng các lực lượng khác làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, viết nên những huyền thoại trên tuyến đường Trường Sơn.
Cách đây vừa tròn 50 năm, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng chống Mỹ cứu nước của Đảng và Bác Hồ, hưởng ứng lời hiệu triệu của Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam, ngày 21/8/1968 UBND tỉnh Ninh Bình cùng với Tỉnh đoàn đã thành lập 3 đơn vị TNXP gồm C903, C905, C906 để chi viện cho chiến trường B4 (thuộc tuyến lửa Quảng Bình - Quảng Trị). Và chính sự đóng góp của những người con ưu tú quê hương Ninh Bình đã góp phần cùng các lực lượng khác làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, viết nên những trang sử hào hùng của lực lượng TNXP cả nước nói chung và thanh niên xung phong Ninh Bình nói riêng.
Trong âm hưởng của những ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam, chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện với nữ cựu thanh niên xung phong (TNXP) Quách Thị Vang ở xóm 4, thôn Yên Cư 3, xã Khánh Cư (Yên Khánh) về những năm tháng tham gia mở đường Trường Sơn. Trong chiến tranh, bà cũng như nhiều cựu TNXP đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Với bà, những năm tháng "Xẻ dọc Trường Sơn, đi đánh Mỹ" là một phần của cuộc sống và là ký ức không phai.
Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đã lùi xa, nhưng ký ức về cuộc chiến tranh vĩ đại này đến nay vẫn vẹn nguyên. Nhân kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi đã gặp và trò chuyện với những người lính bình dị đã góp phần làm nên những kỳ tích vĩ đại của dân tộc. Đánh bại đế quốc Mỹ, thống nhất giang sơn, đưa cả nước cùng đi lên CNXH.
Những năm 1970, ông Bùi Tất Thông, quê ở xã Trường Yên (huyện Hoa Lư) đang là y sĩ của Cục Quân y được cử vào chiến trường B2 làm nhiệm vụ cứu chữa thương, bệnh binh ở các đơn vị chiến đấu, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975. Trong ký ức của người cựu chiến binh này, những thời khắc lịch sử đó vẫn còn vẹn nguyên.